Nhân lên những cánh én nhỏ
Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc không chỉ là cách để nhắc nhớ lại chuyện đã qua, mà còn là dịp để kết nối những tấm lòng cùng nhìn về một hướng: hướng nhân văn và tính cộng đồng.
Có 14 kết quả được tìm thấy
Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc không chỉ là cách để nhắc nhớ lại chuyện đã qua, mà còn là dịp để kết nối những tấm lòng cùng nhìn về một hướng: hướng nhân văn và tính cộng đồng.
Ngày 6/12, tại huyện Kim Sơn, Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người đã hiến giác mạc.
Ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận giác mạc của ông Nguyễn Văn Khương (69 tuổi), ở xóm 5, xã Cồn Thoi.
Khởi nguồn từ tháng 4/2007, với trường hợp đầu tiên là cụ Nguyễn Thị Hoa, xã Cồn Thoi, là người hiến tặng giác mạc đầu tiên của huyện Kim Sơn cũng như trong cả nước. Đến nay, qua hơn 10 năm phát động, phong trào hiến tặng giác mạc trên địa bàn huyện Kim Sơn đã lan tỏa đến 20/27 xã, thị trấn với gần 11 nghìn người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, trong đó có 279 người đã hiến tặng giác mạc thành công, trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong phong trào đăng ký và hiến tặng giác mạc.
Sáng 18/10, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc nhằm tri ân người hiến giác mạc và phát động phong trào hiến giác mạc tại địa phương. Dự buổi lễ có đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương, Ngân hàng Mắt, lãnh đạo huyện Kim Sơn cùng các tình nguyện viên, người thân, gia đình có người hiến giác mạc năm 2017 trên địa bàn huyện Kim Sơn.
Thời gian qua, tại tỉnh Ninh Bình và trong cả nước xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động về việc hiến giác mạc (mô), tạng (nội tạng) của những người không may mắc bệnh nan y hoặc rủi ro tai nạn không thể tiếp tục duy trì cuộc sống. Những việc làm của người hiến mô, tạng và gia đình của họ đã lan tỏa thành phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được nhiều người đang sống đăng ký thực hiện theo, nhân rộng thêm những hành động cao quý, gửi gắm thông điệp đầy yêu thương trong cuộc sống: Cho đi là còn mãi.
Ngày 14/4, đoàn bác sỹ của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tới khám và điều trị miễn phí cho người dân tại 4 xã: Cồn Thoi, Văn Hải, Kim Tân, Kim Mỹ của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, sau tấm gương của bé Nguyễn Hải An - cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não hiếm gặp, đã hiến giác mạc của mình sau khi qua đời - đã có rất nhiều người đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến tạng.
Với vai trò là địa phương tiêu biểu, dẫn đầu trong toàn quốc về phong trào hiến tặng giác mạc, nhiều năm qua, huyện Kim Sơn đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào hiến tặng giác mạc trong toàn huyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.
Vừa là Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng xóm 12, xã Định Hóa (Kim Sơn), ông Lê Văn Thế luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào tại địa phương, là hạt nhân đoàn kết lương - giáo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xóm tin yêu, mến phục. Ông cũng là một cộng tác viên rất tích cực trong phong trào tuyên truyền hiến tặng giác mạc.
Sáng 9/11, tại Nhà văn hóa huyện Kim Sơn, Bệnh viện Mắt trung ương phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc trên địa bàn huyện Kim Sơn.
Hơn 10 năm qua kể từ ca hiến tặng giác mạc đầu tiên sau khi qua đời của một cụ bà tại xã Cồn Thoi (Kim Sơn), chương trình hiến tặng giác mạc được tuyên truyền, vận động và ngày càng có thêm nhiều người dân hưởng ứng đăng ký hiến tặng sau khi qua đời và đặc biệt nhiều gia đình sau khi có người thân không may qua đời đã chủ động liên hệ với tổ chức Hội Chữ thập đỏ và Ngân hàng Mắt Việt Nam để thực hiện theo di nguyện của người đã mất.
Ngày 20/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về công tác tuyên truyền, vận động hiến giác mạc cho hơn 100 tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ tỉnh.
Khi còn sống, ông Phạm Văn Đức, xóm 6, xã Kim Trung (Kim Sơn) đã đăng ký hiến tặng giác mạc của mình. Ngày 23/8, sau khi ông Đức qua đời, thực hiện di nguyện của ông, gia đình đã thông báo đến Hội Chữ thập đỏ các cấp và Bệnh viện Mắt Trung ương để thực hiện việc tiếp nhận đôi giác mạc hiến tặng.